Kẻ cướp giật tông vào gốc cây bị gãy chân

(PLO)- Sau khi cướp giật điện thoại iPhone Pro Max của cô gái, Phước bỏ chạy thì tông vô gốc cây.

Ngày 15-4, Công an quận Bình Tân, TP.HCM lấy lời khai với Nguyễn Hữu Phước (26 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Tối ngày 13-4, Phước chạy xe xe máy Wave 68L1- 690.86 trên đường Kinh Dương Vương hướng về bên xe Miền Tây để tìm “con mồi”.

Khi đến trước số 617 đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc) thanh niên thấy cô gái 20 tuổi chạy xe SH có để chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max trong túi quần nên áp sát cướp giật.

Nạn nhân phát giác hô hoán, đuổi theo, Phước bỏ chạy và tông thẳng vào gốc cây bên đường.

Phước té lăn ra đường, gãy chân. Người dân ập đến khống chế giao nộp cho công an phường.

Thanh niên này sau đó được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Ban đầu xác định chiếc điện thoại tang vật trị giá hơn 30 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.