Chủ cơ sở xay xát gạo treo cổ tại nhà riêng

Anh Nhanh khóa trái cửa trong nhà, treo cổ tự tử khi vợ và con trai đi vắng. Thi thể nạn nhân được xác định không bị tác động ngoại lực.

Ngày 23-8, Công an huyện Ân Thi (Hưng Yên) đang điều tra làm rõ nguyên nhân anh Nguyễn Văn Nhanh (38 tuổi, ở xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) - chủ một cơ sở xay xát gạo treo cổ tự vẫn tại nhà riêng.

Trước đó, chiều 21/8, vợ anh Nhanh về nhà thấy cửa khóa, gọi chồng nhưng anh này không thưa.

Cow
Hiện trường vụ việc nằm bên tuyến đường liên xã.

Tìm cách trèo vào trong, mọi người thấy anh Nhanh đã treo cổ. Họ cùng nhau hạ nạn nhân xuống đất, hô hấp nhân tạo nhưng người đàn ông 38 tuổi không qua khỏi.

Cảnh sát nhận được tin báo đã đến khám nghiệm hiện trường. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân chết do treo cổ, trên người không có dấu vết tác động ngoại lực.

Người dân địa phương cho biết, hai vợ chồng anh Nhanh sống hòa thuận.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.