Bắt giữ ba xe gỗ lậu

(PLO)- Rạng sáng 22-8, tại thôn Tân Mỹ (xã Phong Mỹ, Phong Điền) lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt giữ ba xe vận chuyển gỗ trái phép.

Lực lượng chức năng kiểm tra và tạm giữ số gỗ vi phạm. Ảnh: VIẾT LONG

Trước đó, vào thời điểm trên lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra xe tải 75C- 023.45, do tài xế Nguyễn Hữu Tài (trú xã Phong Mỹ) chở 20 phách gỗ chò, chũa với khối lượng 4m3 đang trên đường đi tiêu thụ.

Cùng lúc, lực lương chức năng kiểm tra xe tải 75H- 6611, do tài xế Phan Văn Xuân (trú xã Phong Mỹ) vận chuyển 29 phách gỗ cùng chủng loại như trên với khối lượng hơn 4m3.

Tiếp đó, cảnh sát môi trường - công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục phát hiện trên đồi rừng trồng, thuộc xã Bình Thành (thị xã Hương Trà) 19 phách gỗ chua trường vô chủ.

Tại cơ quan điều tra, các tài xế vận chuyển gỗ không xuất trình được giấy tờ, hồ sơ hợp pháp. Hiện, số gỗ trên bị tịch thu, bàn giao cho Hạt kiểm lâm TP Huế tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.