Ba thanh niên vứt xe máy bỏ chạy khi thấy cảnh sát 141

Chở nhau trên một chiếc xe máy, 3 thanh niên gặp cảnh sát liền vứt xe tháo chạy. Trong cặp quần một tên, cảnh sát thu được khẩu súng colt có 4 viên đạn trong ổ.

Tối 22-8, tổ công tác 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ tại ngã tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa) phát hiện 3 thanh niên chở nhau trên một chiếc xe máy. Thấy bóng dáng cảnh sát, chúng vứt xe lại để bỏ chạy.

Phạm Cao Thắng tại chốt 141.
Phạm Cao Thắng tại chốt 141.

Truy đuổi được một đoạn đường, cảnh sát đã tóm được họ. Ngoài một thanh niên 24 tuổi, cảnh sát còn xác định danh tính 2 người khác là Việt Anh (35 tuổi, 4 tiền án) và Cao Thắng (33 tuổi, 2 tiền án, ở quận Đống Đa).

Kiểm tra trong cặp quần của Thắng, cảnh sát 141 phát hiện khẩu súng colt xoay cùng 4 viên đạn. Tại cơ quan công an, nam thanh niên 33 tuổi khai nhặt được khẩu súng trên trong một lần đi đánh bạc.

Nhóm người trên đã được bàn giao cho Phòng cảnh sát hình sự điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.