Mất mạng vì cãi nhau với chồng đang say rượu

(PLO) -  Sáng 22-8 TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên phạt Nguyễn Đính (ngụ thôn An Dương, xã Phú Thuận, Phú Vang, Thừa Thiên – Huế) 15 năm tù về tội giết người. 

Bị cáo Nguyễn Đính tỏ ra ăn năn hối cải nên tòa tuyên mức án trên. Ảnh: VIẾT LONG

Theo hồ sơ, ngày 14-12-2013, Đính đi uống bia cùng với ba người bạn rồi đi bộ về nhà. Tại đây, Đính thấy vợ là chị Huỳnh Thị Mến dắt xe đi ra ngoài nên hỏi: “Vợ đi đâu?”. Chị Mến trả lời: “Tao đi mô kệ tao. Từ đây tài sản của con gửi về tao có quyền bán hết”.

Nghe vậy, Nguyễn Đính vào nhà bếp, lấy một con dao dài 21,5cm đi ra trước mặt để ngăn chị Mến. Chị Mến tiếp tục nói: “Tao đi bán xe mi làm chi tao”.

Nghe vợ trả lời vậy, Đính rút dao đâm một nhát trúng vào ngực phải của chị Mến. Đính rút dao lại thì dao bị gãy rơi xuống nền nhà.

Bị đâm, chị Mến chạy ra ngoài hô hoán nhưng chỉ được vài bước thì gục ngã. Do vết thương nặng chị đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.