Bé trai 11 tuổi đuối nước, bạn bè hoảng sợ bỏ chạy

(PLO)- Bé trai 11 tuổi tại Hòa Bình cùng bạn đi tắm không may đã tử vong vì đuối nước.

Chiều tối 14-8, ông Đới Văn Chinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi (Hòa Bình) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là một bé trai 11 tuổi, trú tại xã Kim Bình, Kim Bôi.

Hiện trường phát hiện thi thể bé trai đuối nước

Theo đó, sự việc xảy ra khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, tại khu vực cầu Lạng (Kim Bôi, Hòa Bình).

Thời điểm trên, bé trai cùng một số người bạn đi xuống khu vực cầu Lạng để tắm. Tuy nhiên, trong lúc tắm, cháu bị đuối nước và đã tử vong.

“Các cháu còn lại thấy bạn bị đuối nước nên sợ quá, bỏ chạy. Một người phụ nữ sống ở xã bên cạnh đi qua phát hiện, tri hô mọi người cứu vớt cháu nhưng không kịp” - ông Chinh thông tin.

Lãnh đạo UBND huyện Kim Bôi cũng cho biết đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành làm các thủ tục khám nghiệm để nhanh chóng làm rõ nguyên nhân khiến cháu tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.