Ra tắm hồ 2 học sinh đuối nước, 1 nguy kịch

(PLO)- Trong khi được nghỉ học, ba em học sinh cùng ra đập Hồ trung tâm thuộc thị xã Gia Nghĩa ( Đắk Nông) tắm thì bị đuối nước khiến hai em tử vong, một nguy kịch.
Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 5-4, trong khi được nghỉ học các em Đinh Quốc Cường, Huỳnh Quốc Gia Bảo, Từ Văn Gia Kiệt (đều sinh năm 2004, đang học lớp 7 Trường THCS Trần Phú, thị xã Gia Nghĩa) sau khi đi đá banh về rủ nhau ra đập tràn Hồ trung tâm để tắm.

Em Bảo đang được cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Trong khi tắm, không may các em bị đuối nước khiến Cường và Kiệt tử vong. Bảo được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Đắk Nông trong tình trạng nguy kịch.
Theo người dân, thời gian gần đây có rất nhiều người dân tụ tập tại đập tràn Hồ trung tâm thị xã Gia Nghĩa để chụp ảnh, trong đó có nhiều người xuống tắm. Trong khi đó, phía dưới đập có nhiều vị trí nước sâu, chảy xiết và có nhiều đá ngầm rất nguy hiểm.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.