Sợ bị công an bắt, người đàn ông nhảy sông chết đuối

(PLO)- Người đàn ông có dấu hiệu buôn bán ma túy, bị lực lượng chức năng truy đuổi đã nhảy xuống sông và bị đuối nước.
Chiều 27-7, công an tiến hành tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường 15, quận Gò Vấp (TP.HCM) thì phát hiện hai người đàn ông có biểu hiện buôn bán ma túy nên tiến hành truy bắt. Một người bị khống chế ngay lập tức, còn một người thì vùng bỏ chạy.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, thi thể người đàn ông đã được tìm thấy. Ảnh: H.TÂM

Trong quá trình bị lực lượng chức năng truy đuổi, người đàn ông này đã chạy ra sông Vàm Thuật rồi nhảy xuống dòng nước bơi qua bờ bên kia. Tuy nhiên, anh ta đuối sức và mất tích.

Nhiều người dân cùng lực lượng cứu nạn cứu hộ đã thực hiện các phương án truy tìm và cứu nạn, đến 16 giờ thi thể người này được tìm thấy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.