Nhảy sông Đồng Nai cứu vợ tự tử, chồng mất tích

(PLO)- Thấy vợ kêu cứu dưới dòng sông, người chồng nhảy xuống cứu rồi mất tích dưới dòng sông. 

Chiều 20-7, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương phối hợp với cùng Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) tìm kiếm anh Nguyễn Văn Long (22 tuổi, ngụ Bình Thuận) nhảy xuống sông Đồng Nai cứu vợ, bị mất tích.

Cơ quan chức năng đang tìm kiếm người đàn ông mất tích dưới sông.

Theo thông tin ban đầu, khuya 19-7, anh Long và vợ tên Lê Thị Thu Hồng (24 tuổi, ngụ Sóc Trăng) cùng một người đàn ông (chưa rõ danh tính) tổ chức nhậu trên cầu Thạnh Hội thuộc xã Thạnh Hội (thị xã Tân Uyên).

Lúc này, vợ chồng anh Long đã xảy ra mẫu thuẫn cãi nhau. Bực tức, chị Hồng bất ngờ nhảy xuống sông Đồng Nai tự tử.

Thấy vậy, người đàn ông nhậu cùng đã nhảy theo để cứu chị Hồng. Khoảng 10 phút sau, thấy người vợ kêu cứu bên dưới dòng nước nên anh Long tiếp tục nhảy xuống sông để cứu nhưng bị đuối nước mất tích.

Riêng chị Hồng được người đàn ông đưa vào bờ nên may mắn thoát chết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.