Một người nhảy xuống sông khi thấy cảnh sát

(PLO)- Đang vận chuyển gỗ lậu trên sông Thu Bồn thì bị cảnh sát yêu cầu dừng để kiểm tra, một người trên ghe máy đã nhảy xuống sông.

Nguồn tin từ CSGT tỉnh Quảng Nam sáng 12-7 cho hay cơ quan chức năng đã bắt hai ghe máy vận chuyển gỗ lậu trên sông Thu Bồn. Đơn vị này đã đưa số gỗ trên vào bờ để tiến hành kiểm đếm và bàn giao cho lực lượng liên quan tiến hành xác minh, điều tra.

Cảnh sát kiểm tra ghe vận chuyển gỗ. Ảnh: CSGT

Trước đó, chiều 11-7, nhận được tin báo có hai ghe máy nghi vận chuyển gỗ lậu trên sông qua đoạn xã Hiệp Hòa (Hiệp Đức, Quảng Nam), cảnh sát đã tiến hành tiếp cận và yêu cầu chủ phương tiện cho ngừng lại để kiểm tra.

Số gỗ vận chuyển trên ghe bị tạm giữ để điều tra.

Lúc cảnh sát kiểm tra thì một người trên ghe đã nhảy xuống sông lẩn trốn, người còn lại trên chiếc ghe bên cạnh bị tạm giữ.

Cơ quan chức năng phát hiện 40 phách gỗ chưa rõ chủng loại được vận chuyển trên hai ghe.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.