HÀ TĨNH:

Nhảy sông trốn công an bắt bạc, chết đuối tay vẫn cầm nắm tiền

Đang say sưa đánh bạc, bất ngờ công an đột nhập truy bắt, một thanh niên ở Thạch Hưng TP. Hà Tĩnh bỏ chạy, bơi qua sông bị chết đuối.

Nhảy sông trốn công an bắt bạc, chết đuối tay vẫn cầm nắm tiền ảnh 1

Thi thể nạn nhân được tìm thấy sáng 27.2

Ông Nguyễn Xuân Bỗng, Phó Trường Công an xã Thạch Hưng TP. Hà Tĩnh cho biết: Khoảng 9h15 ngày 27/2, tại sông Rào Cái, đoạn giáp ranh giữa xã Thạch Tượng huyện Thạch Hà và Thạch Hưng, chính quyền và người dân đã tìm thấy thi thể anh Trần Hồ Bình (SN 1991), trú xóm Trung Hưng, xã Thạch Hưng).

Ông Bỗng thông tin, trước đó, khoảng 21h đêm 26/2, tại lán nuôi tôm thuộc địa phận xã Thạch Tượng, huyện Thạch Hà có một nhóm thanh niên đang say sưa đánh bạc, Công an xã Thạch Tượng phát hiện, đột nhập để truy bắt. Phát hiện có công an tới nên cả nhóm bỏ chạy toán loạn. Đêm tối, một số thanh niên đã nhảy sông bơi qua bên này hòng thoát thân, trong đó có Trần Hồ Bình.
Một lúc sau không thấy Bình lên bờ, 2 người quay lại tìm không thấy nên đã đến chính quyền địa phương khai báo sự việc.
Nhận được tin báo, chính quyền và người dân xã Thạch Hưng, TP.Hà Tĩnh đã  nhanh chóng tổ chức tìm kiếm từ 22h30 ngày 26/2, đến sáng 27/2 thì tìm được thi thể nạn nhân trong tình trạng co quắp, chân đi giày đen, mặc áo phông, quần bò, tay còn cầm một nắm tiền.
Sau khi cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, người nhà đã đưa thi thể nạn nhân về mai táng.
Theo Trang Hoàng (Lao Động)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.