Bé gái mồ côi đuối nước dưới hồ tưới cà phê

(PLO)- Thời tiết nắng nóng nên H’C cùng các bạn xuống hồ nước tưới cà phê để tắm thì không may trượt chân, rơi xuống khu vực nước sâu.

Chiều nay (3-8), một lãnh đạo UBND xã Ea M’droh, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết tại địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến em H’C (13 tuổi, trú buôn Ea M’droh) tử vong dưới hồ tưới cà phê.

Vào chiều 2-8, H’C cùng nhóm bạn đi chăn bò. Thời tiết nắng nóng nên H’C cùng các bạn xuống hồ nước tưới cà phê để tắm thì không may trượt chân, rơi xuống khu vực nước sâu. Nhóm bạn đi cùng đã hô hoán người lớn đến ứng cứu, khi vớt được H’C lên bờ thì em đã tử vong.

Người thân lo mai táng cho H’C.

Theo vị lãnh đạo xã Ea M’droh, gia đình H’C có sáu anh chị em và cha mẹ đã qua đời. Hoàn cảnh gia đình H’C rất khó khăn, anh chị em phải tự rau cháo nuôi nhau.  Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến động viên, hỗ trợ lo mai táng cho nạn nhân, đồng thời có những kiến nghị lên cấp trên để tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ các em.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.