Xe máy bị tàu hỏa tông, 3 người tử vong

(PLO)- Băng qua đường ngang thiếu quan sát, một chiếc xe máy chở theo ba người bị tàu hỏa đâm trúng khiến cả ba tử vong.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 11-11, tại Km 98 + 300 đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, Nam Định.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: FB

Thời điểm trên, do băng qua đường ngang thiếu quan sát, chiếc xe máy 18C1- 001.62 bị tàu hỏa đầu kéo "Đổi Mới" số hiệu 945, chạy theo hướng Sài Gòn - Hà Nội đâm trúng.

Cú va chạm mạnh khiến hai người trên xe máy tử vong tại chỗ, người còn lại tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chiếc xe máy của các nạn nhân bị tông trúng. Ảnh: FB

Ba nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị T. (63 tuổi, trú huyện Giao Thủy, Nam Định), chị Nguyễn Thu P. (28 tuổi, trú huyện Trực Ninh, Nam Định) và một bé trai khoảng 10 tuổi.

Ông Vũ Đình Biên, Trưởng ga khu vực thị trấn Gôi, cho biết sau khi xảy ra tai nạn, đoàn tàu bị trễ 90 phút.

 Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.