Băng qua đường tàu, taxi bị kéo lê 20 m

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 20 phút sáng nay, tại Km 12+500, đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, chiếc taxi thuộc hãng taxi Mai Linh biển số 29A-954.04 khi đang rẽ vào lối cắt ngang, giao cắt với đường sắt. Đúng lúc tàu hỏa đi tới đâm vào chiếc taxi khiến chiếc xe vướng vào tàu, bị kéo lê khoảng 20 m.

Theo quan sát, sau sự việc chiếc taxi bị biến dạng nặng, hai cột thông tin trên đường sắt bị hư hại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa xe ra khỏi đường sắt để đảm bảo an toàn. Tài xế được xác định là ĐDT (SN 1990) ở Thường Tín, Hà Nội, hiện cũng bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu tại BV Nông nghiệp.

Nguyên nhân ban đầu của sự việc là do tài xế taxi rẽ vào đường ngang dân sinh để bắt khách, do không chú ý quan sát nên đã dẫn đến hậu quả trên.

Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.