1 người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

(PLO)- Lực lượng chức năng đang chờ thân nhân của nạn nhân đến nhận xác để xác định danh tính và xử lý vụ việc.

Trưa 3-7, tại Km 710+700 đường sắt đi qua xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) đã xảy ra một vụ tai nạn tàu hỏa khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên tàu SE1 chạy theo hướng Bắc-Nam khi đến khu vực này đã va chạm với một người đàn ông (chưa xác định danh tính) băng qua đường. Vụ va chạm khiến người đàn ông bị tàu kéo lê hàng chục mét và tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Phú Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Sợi dây đeo trên cổ nạn nhân.

Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, khoảng 45-50 tuổi. Thời điểm bị nạn mặc áo phông màu trắng, quần tây màu đen, cánh tay trái có một vết sẹo dài.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành xác định danh tính người đàn ông xấu số. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.