Xe khách tông sập nhà dân, một người tử vong

9h30 sáng 30-7, xe khách 50 chỗ ngồi mất lái rồi húc đổ một nhà dân ven đường khiến một người tử vong tại chỗ, ba người khác bị thương.

Các nhân chứng cho biết, thời điểm trên xe khách 50 chỗ ngồi của nhà xe Tiến & Tiến đang chạy về Hà Nội nhưng đến xã Hà Bình (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) thì mất lái, đâm vào nhà ông Tống Ngọc Hòa (59 tuổi).

Một phần ngôi nhà đổ sập sau cú tông của xe khách.
Một phần ngôi nhà đổ sập sau cú tông của xe khách.

Đang đi bộ trước nhà, ông Bùi Văn Ngỡi (72 tuổi) liền bị chiếc xe đâm trực diện tử vong tại chỗ. Ông Hòa cho biết, cháu gái ông may mắn chỉ bị xây xát nhẹ còn hai người khách đang chờ tôi sửa xe bị thương nặng hơn.

Lúc xảy ra tai nạn, trên xe có hơn 20 hành khách và cả lái, phụ xe nhưng may mắn không ai bị thương.

Công an xã Hà Bình và Đội CSGT công an huyện Hà Trung đã có mặt đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Hiện, lái và phụ xe bị tạm giữ để điều tra nguyên nhân tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.