Ninh Thuận:

Xe khách lật trong khu đô thị, 36 người thoát chết

(PLO) - Vụ tai nạn lật xe khách xảy ra lúc rạng sáng 15-7 tại Km 1567+50 quốc lộ 1A đoạn qua khu phố 6, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước khiến 36 hành khách thoát chết, trong đó có một người bị thương nặng phải đến bệnh viện cấp cứu.

Theo Đội phó Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Ninh Phước Thiên Sanh Quốc, xe khách giường nằm bị lật mang biển số 77B – 00857 do lái xe Ngô Tuấn Hải (38 tuổi, ngụ 155 Bạch Đằng, TP Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển chạy hướng nam-bắc đến địa điểm trên bị hai nổ lớp sau bên trái, mất lái đâm vào quán tạp hóa của bà Đỗ Thị Thúy rồi lật nhào sang trái.

Phần hông trái xe khách bị hư hỏng nặng. Rất may không xảy ra thương vong cho người nhà trong quán tạp hóa.

Hiện vụ lật xe đang được công an huyện làm rõ.

MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.