Xe khách lật trong hầm Hải Vân, nhiều người bị thương

(PLO)- Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe khách có ba người lớn và một trẻ em.

Vào lúc 18 giờ 48 phút ngày 26-1, một vụ tai nạn xe khách đã xảy ra tại cửa phía bắc hầm Hải Vân huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo clip của Công ty CP Quản lý vận hành hầm Hải Vân, chiếc xe khách mang biển số 43H - 6117 di chuyển theo hướng Bắc - Nam. Trước khi vào hầm Hải Vân, xe này đã vượt lên một xe tải chạy phía trước rồi bất ngờ mất lái, đâm vào lan can rồi lật nghiêng trong hầm.

Được biết, trên xe khách lúc này có ba người lớn và một trẻ em. Cả bốn người đều bị thương và được cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, đơn vị Quản lý Vận hành hầm Hải Vân đã có mặt kịp thời xử lý sự việc. Hầm Hải Vân xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. CSGT tỉnh này cũng nhanh chóng có mặt để phân luồng giao thôngĐến 20h30, Xí nghiệp vận hành đã phối hợp kéo xe khách ra khỏi hầm và đã thông xe hai chiều.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.