3 người thương vong sau 2 vụ tai nạn liên tiếp tại Hóc Môn

(PLO)- Nguyên nhân hai vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Trong đêm 15-7 trên đường Nguyễn Văn Bứa (huyện Hóc Môn, TP.HCM) xảy ra liên tiếp hai vụ tai nạn khiến ba người thương vong.

Vụ thứ nhất, xe tải 43C-105.31 lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa theo hướng từ quốc lộ 22 về tỉnh Long An. Khi còn cách cầu Lớn khoảng 2 km (thuộc xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) thì xe tải này va chạm với xe máy 62P1-460.33 do hai nam thanh niên chở nhau chạy cùng chiều. 

Hiện trường vụ tai nạn.

Hai thanh niên ngã xuống đường, một người bị xe tải cán qua tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương. Xe máy bị kéo lê hàng chục mét, hư hỏng nặng.

Vụ thứ hai cách hiện trường vụ tai nạn trên khoảng 400 m, một xe container (chưa rõ biển số) va chạm với xe máy 59Y1-847.37 khiến một người phụ nữ trung niên bị thương nguy kịch.

Sau khi xảy ra tai nạn, xe container trên bỏ chạy khỏi hiện trường và bị người dân đuổi theo giữ lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.