Lại tai nạn trên đèo Hải Vân: Xe khách đấu đầu với xe bồn

(PLO)- Hàng chục du khách nước ngoài một phen hú vía khi xe khách đấu đầu với xe bồn ở đèo Hải Vân.
Sáng 10-1, trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp (Đà Nẵng), cho biết các chiến sĩ của trạm vừa xử lý vụ tai nạn xảy ra giữa xe khách và xe bồn trên đèo Hải Vân.

Hai xe trong vụ tai nạn chắn ngang đường. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, xe khách biển số 43B – 045.29 chạy lên đèo Hải Vân theo hướng Đà Nẵng - Huế chở trên xe nhiều du khách nước ngoài. Xe này khi đến đoạn thuộc Km912-600 thuộc địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu thì đấu đầu với xe đầu kéo biển số 92C-078.84 kéo theo rơ mooc chuyên chở khí.

Cú va chạm khiến hàng chục khách một phen hú vía. Hai xe hư hỏng, nằm chắn ngang đường khiến các phương tiện khác không thể di chuyển.

Lực lượng CSGT của TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phong tỏa hai đầu, hướng dẫn các phương tiện đi vào đường hầm Hải Vân để giải tỏa giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.