Xác định được hung thủ trong vụ giết người ở Quảng Ngãi

Ngày 3-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã cơ bản xác định được hung thủ trong vụ án giết người, xảy ra đêm 24-8, tại chân cầu Trà Khúc 2, TP Quảng Ngãi.
Chân dung hung thủ được vẽ lại theo mô tả của các nhân chứng. - Ảnh T.Trực

Chân dung hung thủ được vẽ lại theo mô tả của các nhân chứng. ( Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp)

Theo điều tra của cơ quan công an, vào chiều 24-8, anh Lê Minh Hiệp (31 tuổi, ngụ xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe biển số 76G1-06361 ra TP Quảng Ngãi chơi. Sau đó, có một đối tượng lang thang đến làm quen và hai người cùng chở nhau đi chơi.

Vì Hiệp là người đồng tính nên đưa thanh niên lạ mặt đưa đến bãi cát trống dưới chân cầu Trà Khúc 2 để quan hệ. Lợi dụng chỗ vắng, tên này đâm nhiều nhát làm anh Hiệp chết tại chỗ, cướp xe máy và lấy giấy tờ xe, tiền bạc… rồi bỏ trốn.

Qua điều tra xác định, hung thủ khoảng 25 tuổi, cao 1,65m, da ngăm đen, tóc ngắn, mũi cao, dáng người thon gầy, nói giọng miền Bắc… Gã này thường đến các đoàn hát lô tô, hội chợ, quán bar, cà phê… để xin việc làm rồi theo dõi người có tiền, tài sản để làm quen (nhất là người đồng tính), sau đó dụ nạn nhân đến chỗ vắng giết người, cướp tài sản.

Hiện cơ quan công an đang truy lùng đối tượng, tiếp tục điều tra vụ án.

Theo T.Trực/NLĐO

Chân dung hung thủ được vẽ lại theo mô tả của các nhân chứng. - Ảnh T.Trực

Chân dung hung thủ được vẽ lại theo mô tả của các nhân chứng. ( Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp)

Theo điều tra của cơ quan công an, vào chiều 24-8, anh Lê Minh Hiệp (31 tuổi, ngụ xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe biển số 76G1-06361 ra TP Quảng Ngãi chơi. Sau đó, có một đối tượng lang thang đến làm quen và hai người cùng chở nhau đi chơi.

Vì Hiệp là người đồng tính nên đưa thanh niên lạ mặt đưa đến bãi cát trống dưới chân cầu Trà Khúc 2 để quan hệ. Lợi dụng chỗ vắng, tên này đâm nhiều nhát làm anh Hiệp chết tại chỗcướp xe máy và lấygiấy tờ xe, tiền bạc… rồi bỏ trốn.

Qua điều tra xác định, hung thủ khoảng 25 tuổi, cao 1,65m, da ngăm đen, tóc ngắn, mũi cao, dáng người thon gầy, nói giọng miền Bắc… Gã này thường đến các đoàn hát lô tô, hội chợ, quán bar, cà phê… để xin việc làm rồi theo dõi người có tiền, tài sản để làm quen (nhất là người đồng tính), sau đó dụ nạn nhân đến chỗ vắng giết ngườicướp tài sản.

Hiện cơ quan công an đang truy lùng đối tượng, tiếp tục điều tra vụ án.

Tin-ảnh: T.Trực
Chân dung hung thủ được vẽ lại theo mô tả của các nhân chứng. - Ảnh T.Trực

Chân dung hung thủ được vẽ lại theo mô tả của các nhân chứng. ( Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp)

Theo điều tra của cơ quan công an, vào chiều 24-8, anh Lê Minh Hiệp (31 tuổi, ngụ xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe biển số 76G1-06361 ra TP Quảng Ngãi chơi. Sau đó, có một đối tượng lang thang đến làm quen và hai người cùng chở nhau đi chơi.

Vì Hiệp là người đồng tính nên đưa thanh niên lạ mặt đưa đến bãi cát trống dưới chân cầu Trà Khúc 2 để quan hệ. Lợi dụng chỗ vắng, tên này đâm nhiều nhát làm anh Hiệp chết tại chỗcướp xe máy và lấygiấy tờ xe, tiền bạc… rồi bỏ trốn.

Qua điều tra xác định, hung thủ khoảng 25 tuổi, cao 1,65m, da ngăm đen, tóc ngắn, mũi cao, dáng người thon gầy, nói giọng miền Bắc… Gã này thường đến các đoàn hát lô tô, hội chợ, quán bar, cà phê… để xin việc làm rồi theo dõi người có tiền, tài sản để làm quen (nhất là người đồng tính), sau đó dụ nạn nhân đến chỗ vắng giết ngườicướp tài sản.

Hiện cơ quan công an đang truy lùng đối tượng, tiếp tục điều tra vụ án.

Tin-ảnh: T.Trực

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.