Bắt hung thủ giết người trong nghĩa địa Cao Xá

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Tây Ninh cho biết, sau khi điều tra, xác minh vụ án mạng xảy ra tại khu nghĩa địa Cao Xá, lực lượng công an đã bắt được hung thủ giết người.

Đêm 25-7, nhận được tin báo của quần chúng về việc có vụ giết người tại khu nghĩa địa Giáo xứ Cao Xá, Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh nhanh chóng xuống hiện trường để xác minh.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Thế Phiếu, SN 1964, ngụ tại KP 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông Phiếu đã tử vong.

Nhận định đây là vụ án giết người, lực lượng trinh sát đã khẩn trương xem xét, thu thập các dấu vết tại hiện trường và tiến hành điều tra truy xét. Sau 4 ngày tích cực điều tra, đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ xác định hung thủ của vụ án.

Hung thủ Lê Huỳnh Sang

Hung thủ Lê Huỳnh Sang

Ngày 29-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm và Công an huyện Châu Thành tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Lê Huỳnh Sang, 17 tuổi, ngụ khu phố 4, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. Khám xét tại nhà và trên người của đối tượng Sang, công an thu giữ ĐTDĐ, số sim của Sang đã dùng để liên lạc với nạn nhân Phiếu cùng với đôi dép và bộ quần áo mà đối tượng này mặc khi gây án.

Tại cơ quan công an, Sang khai nhận: học xong lớp 10, Sang bỏ học vì nghiện game. Vào khoảng tháng 5-2014, khi đang chơi game tại một tiệm Internet, ông Phiếu đã làm quen, xin số điện thoại và nhiều lần nhắn tin tỏ ý muốn “quan hệ” với Sang. Mỗi lần gặp nhau, ông Phiếu thường hay có những cử chỉ gạ gẫm, quấy rối nên Sang không đồng ý và phản ứng lại. Sau nhiều lần như vậy, Sang bực tức và nuôi ý định sẽ cảnh cáo ông Phiếu. Sang tìm mua con dao Thái Lan bản lớn dài khoảng 25 cm và cất giấu, nếu ông Phiếu vẫn tiếp tục có hành động như vậy, Sang sẽ đâm cảnh cáo.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 25-7, Sang đang ngồi ăn cơm tại nhà cùng gia đình thì nhận được tin nhắn của ông Phiếu với nội dung muốn gặp Sang. Sang trả lời đồng ý. Sau khi ăn cơm xong, Sang thủ sẵn dao trong người đi bộ từ nhà lên khu vực Nhà Văn hóa huyện Châu Thành, ghé vào sân bóng đá mini để xem. Khoảng 5 phút sau, ông Phiếu chạy xe máy đến, Sang lên xe cho ông Phiếu chở vào khu nghĩa địa Giáo xứ Cao Xá. Ông Phiếu dừng xe tại một khu mộ rồi dùng tay sờ soạng lên người Sang. Sang lùi về phía sau, rút dao đâm nhiều nhát vào mặt, cổ, ngực và bụng ông Phiếu. Phát hiện có người đi tới, ông Phiếu kêu cứu. Sang bỏ chạy và vứt con dao gây án trong đám mì cách nơi đâm nạn nhân khoảng 150 m rồi về nhà.

Hiện Sang đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Theo Thu Huê – Huyền Trang (Tây Ninh online)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.