Xác định hung thủ đâm chết người phát cơm từ thiện

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Điểm (còn gọi là Thành, Thanh, SN 1987, ngụ huyện Tứ Kỳ, Hải Dương). Điểm là nghi can đâm chết người phát cơm từ thiện ở quận 6, gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Vụ án xảy ra vào khoảng 18 giờ 50 ngày 10-8, tại khu vực vòng xoay giao lộ Phạm Đình Hổ - Lê Quang Sung (phường 2, quận 6), nạn nhân là anh Trần Minh Phước (thường gọi là Tú, ngụ quận 5). Cơ quan điều tra xác định vào thời điểm trên có một thanh niên (xác định là Điểm) đến xin cơm từ thiện. Anh Phước đã phát cho Điểm một hộp cơm chay nhưng Điểm vẫn nán lại xin thêm ba hộp nữa. Anh Phước không đồng ý, từ đó hai người xảy ra xô xát. Điểm rút dao trong người ra đâm một nhát vào cổ anh Phước rồi bỏ đi. Anh Phước đuổi theo, Điểm đâm anh thêm hàng chục nhát nữa trước khi vứt dao bỏ chạy. Ngay sau đó anh Phước được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.