Bình Dương:

Xác chết bị đốt cháy trong bụi rậm

(PLO) - Khi đang đi dạo vườn và thăm ao nuôi cá thì người đàn ông hoảng hồn phát hiện một xác chết bị thiêu cháy trong bụi rậm. Người đàn ông nhanh chóng hô hoán cho mọi người biết và gọi điện thoại báo công an TX. Dĩ An, Bình Dương.

Người dân hiếu kỳ tụ tập rất đông tại gần hiện trường vụ án.

Sáng ngày 25/12 nhiều người dân tại KP. Đông Tác, P. Tân Đông Hiệp, Bình Dương, hốt hoảng khi thấy một thi thể người đàn ông chết trong bụi rậm.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng cơ quan Công an TX. Dĩ An, Bình Dương đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu vụ việc.

Trước đó một nhân chứng cho biết, trong lúc đang đi dạo vườn và thăm ao cá gần nhà thì phát hiện gần đó có một đám cỏ bị cháy xém. Tưởng trước đó có ai đốt cái gì nên người này lại gần xem thì phát hiện thi thể một người đàn ông trong tư thế co ro, bị đốt cháy.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.