Phát hiện xác chết treo cổ giữa rừng

(PL)- Sáng 13-11, một người dân đi ngang khu rừng ấp Long Đức 2 (xã Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai) nhìn thấy một xác chết treo trên cành cây đang trong thời kỳ phân hủy.

Thi thể của nạn nhân trên đầu vẫn còn đội chiếc mũ vải, dù treo cổ nhưng hai chân còn chạm đất, trong tư thế như đang quỳ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.

Qua kiểm tra, công an tìm thấy giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Duy Tường (28 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất). Cạnh thi thể, công an phát hiện một chiếc xe máy Wave. Khi kiểm tra trên người nạn nhân, công an thu được một mảnh giấy ghi “Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình tôi trong suốt thời gian qua”, ký tên Nguyễn Duy Tường. Phía dưới của tờ giấy này còn ghi tên và kèm số điện thoại được cho là người thân của nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.