Phát hiện xác nam giới dưới chân cầu Bình Triệu

(PLO) - Xác người đang trong quá trình phân hủy được người dân phát hiện trên sông Sài Gòn vào chiều 17 - 12.

Hơn 13 giờ 30 cùng ngày, một số ngư dân đang câu cá trên sông Sài Gòn thì thấy dưới chân cầu Bình Triệu 1 (phường 26, quận Bình Thạnh) có vật lạ đã tới tìm hiểu.

Lúc bơi thuyền lại gần, họ phát hiện xác người đang lẩn trong đám lục bình liền hô hoán. Một số người đứng gần đó nghe thông báo đã dùng dây buộc nạn nhân lại cập vào bờ và trình báo cơ quan chức năng.

Công an địa phương, CSĐT quận Bình Thạnh đến hiện trường ghi nhận. Nạn nhân được đưa lên bờ. Qua xác minh, thi thể nam giới, mặc áo thun, quần dài. Cơ thể đang trương sình trong quá trình phân hủy, bốc mùi. Nạn nhân không giấy tờ tùy thân nên chưa thể xác định.

Gần 17 giờ, thi thể được chuyển về nhà xác Bình Hưng Hòa tiếp tục khám nghiệm pháp y, liên hệ thân nhân để điều tra làm rõ nội vụ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.