Vụ 7 học sinh đuối nước: Thi thể trôi dạt 8 km

(PLO)-Hai thi thể trôi xa địa điểm xảy ra vụ đuối nước khoảng 8 km.

Sáng 10-2, ông Lê Xuân Tới – Phó chủ tịch UBND xã Bình Minh (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai em Nguyễn Đức Hoàng và Mai Văn Công (cùng 15 tuổi, trú thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình).

Theo ông Tới, thi thể của các em trôi khá xa địa điểm xảy ra vụ việc. Thi thể của một em được tìm thấy ở xã Bình Dương (huyện Thăng Bình) và một em ở xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên).

Người thân và lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể các em. Ảnh: TN.

Hai thi thể cách nhau khoảng 1 km, cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 8 km.

Như PLO trước đó đã thông tin, chiều ngày 8-2, nhóm học sinh gồm chín em đến bờ biển Bình Minh tắm biển. Trong lúc tắm, không may có bảy em gặp nạn khiến ba em tử vong, ba em mất tích, một em được cấp cứu đưa đến bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.