Một em nhỏ đuối nước thương tâm ở Bình Dương

(PLO)- Khi đang bơi ở giữa hồ, em H chới với kêu cứu. Các bạn đi cùng bơi ra cứu nhưng không kịp.

Chiều ngày 13-1, một vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại một hồ nước sâu (phường Tân Hiệp, thị xã Bến Cát, Bình Dương). Nạn nhân tử vong là em Lý Minh H (13 tuổi, ngụ tại Sóc Trăng).

Em nhỏ đã tử vong trươc khi được vớt lên bờ

Theo lời kể các của các bạn đi cùng, chiều cùng ngày em H cùng 3 người bạn rủ nhau ra hồ nước này để tắm. Trong lúc tắm, em H đã bơi ra giữa hồ và bị đuối nước.

Thấy H kêu cứu, ba em còn lại bơi ra cứu nhưng ra đến nơi thì em H đã chìm sâu.

Hồ nước rất sâu, nằm trong khu khai thác đất sét

Nhận được tin báo, một số người dân gần đó cùng lực lượng cứu hộ thị xã Tân Uyên nhanh chóng lặn tìm và vớt được em H lên bờ nhưng đã quá muộn.

Được biết, nơi xảy ra sự việc nằm trong khu vực khai thác đất sét, có tường rào chắn. Tuy nhiên người dân tạm trú không biết và các em nhỏ vẫn lẻn vào chơi và tắm hồ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.