Tìm thấy thi thể học sinh đuối nước trên sông Lam

(PLO)- Điều kỳ diệu đã không xảy ra, sau hai ngày mất tích, thi thể em Trần Duy Đức đã được tìm thấy dưới chân cầu Tri Lễ, trên sông Lam.

Sáng nay (20-11), lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người dân đã tìm, vớt được thi thể em Trần Duy Đức (học lớp 9, trú thôn 8, xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) trên sông Lam.

Người thân của em Đức khóc ngất sau khi hay tin em Đức đã tử vong.

Đưa thi thể dưới sông Lam lên bờ. 

Trước đó, khoảng 13 giờ 15 chiều Chủ nhật (18-11), ba em Nguyễn Văn Giáp (trú thôn 5), Nguyễn Văn Thắng (trú thôn 6), cả hai em này cùng ở xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn và Trần Duy Đức rủ nhau ra sông Lam (đoạn chảy qua xã Long Sơn, huyện Anh Sơn) tắm mát. Trong quá trình tắm, ba em bị nước cuốn mất tích.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người thân, người dân đã tìm vớt được thi thể em Giáp, em Thắng. Còn em Đức bị mất tích.

Cả ba em đang học lớp 9 Trường THCS Khai Lạng (huyện Anh Sơn), đều có hoàn cảnh khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.