Con trai 7 tuổi kêu cứu mẹ đuối nước khi đi thả cá phóng sinh

(PLO)- Hai mẹ con đi thả cá phóng sinh thì không may người phụ nữ trượt chân xuống nước mất tích, con trai hoảng hốt kêu người cứu.

Sáng nay, 28-1, chị Đỗ Thị Ngọc A. (38 tuổi) cùng con trai 7 tuổi đi thả cá phóng sinh ngày ông Táo về trời ở bờ sông Rạch Chiếc (đoạn gần đường Dương Đình Hội, phường Phước Long B, quận 9).

Trong lúc thả cá, không may chị A. trượt chân té xuống nước, do không biết bơi nên người phụ nữ nhanh chóng bị cuốn đi.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt cứu hộ, khám nghiệm hiện trường. Ảnh Nguyễn Tân.

Thấy mẹ gặp nạn, người con trai 7 tuổi hoảng hốt kêu cứu nhưng lúc này nạn nhân đã mất tích dưới dòng nước trước khi người dân kịp tới.

Lực lượng chức năng sở tại sau đó đã có mặt khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp cứu hộ, tìm kiếm. Đến hơn 12h trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách đó 10m.

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.