Vận chuyển trái phép hơn 3 triệu yen Nhật ra nước ngoài

(PLO)- Hành khách nam làm thủ tục xuất cảnh đi Nhật và mang theo 3.210.000 JPY (đồng yen Nhật Bản) mà không khai báo

Ngày 21-3, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.HCM) cho biết đơn vị vừa phát hiện và ngăn chặn vụ vận chuyển ngoại tệ trái phép. Số tiền vận chuyển lên đến hơn nửa tỉ đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã xác định nam hành khách, quốc tịch Việt Nam, làm thủ tục xuất cảnh đi Nhật thuộc đối tượng trọng điểm.

Hơn 3 triệu yen Nhật bị cơ quan hải quan phát hiện, thu giữ (hình do cơ quan hải quan cung cấp)

Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy ngoài định mức hành lý theo quy định, hành khách này còn mang theo 3.210.000 JPY (đồng yen Nhật Bản) mà không khai báo hải quan theo quy định.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra và xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.