Vận chuyển chim rừng trái phép bị phạt 3 triệu đồng

(PLO)- Sau khi tịch thu, cơ quan chức năng đã thả toàn bộ chim rừng bị vận chuyển trái phép.

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 9-3, qua tin báo của người dân, trên tuyến đường quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Tây Hòa, Hạt Kiểm lâm huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã bắt quả tang một vụ vận chuyển động vật rừng trái pháp luật.

Tang vật gồm hơn 40 lồng chim, với khoảng 100 con các loại như: bù chao lùm, bù chao mào, sáo nhí, sáo nâu, sáo đá, chim khách, chim cu, chích chòe than,...

Cơ quan chức năng tịch thu và thả toàn bộ chim bị vận chuyển trái phép. Ảnh: TIẾN DŨNG

Theo hạt kiểm lâm, toàn bộ số động vật này được ông Lê Đức Dũng (46 tuổi, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) đang trên đường chở đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Hạt kiểm lâm đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số động vật vận chuyển trái phép này và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3 triệu đồng. Sau đó, hạt kiểm lâm đã tiến hành thả toàn bộ số động vật này vào môi trường sống tự nhiên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.