'Quà biếu' ma túy khủng giấu trong chim

(PLO)-Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, đơn vị này và các lực lượng chức năng vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng tên N.T.H.A (nữ, 48 tuổi) ngụ tại quận 8, TPHCM làm thủ tục hải quan lô hàng dưới hình thức quà biếu để nhập khẩu trái phép ma tuý từ Braxin về Việt Nam.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện 1,84 kg Cocain, trị giá hơn 5 tỉ đồng được cất giấu tinh vi trong bốn tượng con chim đại bàng bằng đá tự nhiên.

Với thủ đoạn khoan rỗng ruột các tượng, nhét ma tuý bên trong sau đó gia công lại như mới đựng trong các thùng sắt chứa đựng hàng trăm bức tượng hình chim nhằm qua mặt lực lượng hải quan để thông quan.

Ma tuý được cất giấu tinh vi trong tượng đại bàng bị lực lượng chức năng phát hiện 

Cơ quan hải quan phải sử dụng máy cắt, khoan đá phá vỡ các bức tượng mới phát hiện được.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc ,Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây, ổ nhóm và bắt giữ kịp thời các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.