Bắt xe tải chở gỗ lậu tại ‘điểm nóng’ Đại Ninh

(PL)- Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đang điều tra vụ vận chuyển gỗ lậu mà Đội chống buôn lậu Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Thuận vừa phát hiện, tạm giữ.

Ngày 5-3, lực lượng chức năng phát hiện ô tô 51C-414.80 do tài xế Phạm Tiến Thành, ngụ Đức Trọng, Lâm Đồng điều khiển vận chuyển trái phép 10 lóng gỗ dầu (gần 9 m3). Tài xế Thành không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và số gỗ trên không có dấu búa của kiểm lâm theo quy định.

Tài xế Thành khai nhận đã vận chuyển số gỗ trên cho một người đàn ông không quen biết, khoảng 30 tuổi, chuyển từ khu vực Nhà máy thủy điện Đại Ninh thuộc xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình về thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình với số tiền cước là 8 triệu đồng. Quá trình vận chuyển gỗ, chủ hàng không đi theo xe mà hẹn đón nhận và giao tiền cước tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình.

Rừng phòng hộ Đại Ninh giáp ranh giữa hai tỉnh Lâm Đồng - Bình Thuận được xem là điểm nóng phá rừng bấy lâu nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.