Ứng viên HĐND đánh dân tại cuộc họp

(PL)- Khi bị dân góp ý là hay đánh nhau, ứng viên đại biểu HĐND xã nhảy vào đánh người góp ý.

Sự việc xảy ra tại cuộc họp dân ở xóm Phúc Lập, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để giới thiệu nhân sự bầu đại biểu HĐND xã Kỳ Thượng. Khi người dân góp ý ông Nguyễn Văn Khương - Bí thư xóm hay... đánh nhau thì ông Khương đã nhảy vào đánh người góp ý!

Theo người dân, sự việc xảy ra đêm 2-3. Ông Khương, Bí thư xóm Phúc Lập, là người chủ trì cuộc họp trên. Tham dự cuộc họp ngoài người dân trong xóm còn có ông Nguyễn Xuân Viết, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng và cán bộ mặt trận xã.

Cuộc họp đưa ra danh sách ba người trong đó có ông Khương để lấy ý kiến và sẽ chọn hai người bầu vào HĐND xã Kỳ Thượng.

Anh Nguyễn Văn Lai đang nằm điều trị tại BV Đa khoa huyện Kỳ Anh. Ảnh: CTV

Khi lấy ý kiến người dân, nhiều người phát biểu sôi nổi và ông Lê Văn Lý góp ý: Ông Khương có lối sống chưa lành mạnh, hay gây gổ đánh nhau. Góp ý này của ông Lý được một số người dân và anh Nguyễn Văn Lai đồng tình.

Lúc này, một số người to tiếng và ông Vũ Văn Vẽ và ông Vũ Văn Miệu (họ hàng của ông Khương) dùng ghế đánh vào đầu ông Lý và anh Lai. Ông Khương cũng hùa theo, nhảy vào đánh ông Lý, anh Lai. Hai nạn nhân bị thương phải đưa đi cấp cứu. Một người dân can ngăn cũng bị ghế đánh vào người…

Chiều 4-3, ông Vũ Trung Tiến, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng, cho biết: Hiện ông Khương chưa nộp tường trình và Công an huyện Kỳ Anh đang triệu tập những người liên quan để điều tra làm rõ sự việc.

Ông Tiến cũng cho rằng sự việc thật đáng xấu hổ, còn bà Dương Thị Vân Anh, Quyền Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh, cho biết: Vụ việc trên là hi hữu, chúng tôi đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra để làm rõ, xử lý nghiêm minh. “Hành hung người khác đã sai, đằng này đánh người bị thương tại cuộc họp là hoàn toàn vi phạm rồi. Chuyện góp ý thẳng thắn, xây dựng, phân tích điều kiện tiêu chuẩn của từng người đó là ý nghĩa và là mục đích của cuộc họp lấy ý kiến đó” - bà Anh nói.

Ông Nguyễn Viết Trường, Phó Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh, cho rằng: “Hiện sự việc đã giao cho công an huyện điều tra, xử lý. Để đảm bảo an ninh, trật tự và sự nghiêm minh trước, trong và sau bầu cử HĐND, huyện sẽ tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách bầu cử đại biểu HĐND đến từng người dân, thôn, xã”.

Tôi chưa thấy ai hành xử như ông ấy bao giờ. Một cán bộ như vậy là không xứng đáng. Tôi trực tiếp dự cuộc họp, nghe anh Lý phát biểu và ý kiến của anh Lý cũng rất chính đáng. Là bí thư chi bộ của xóm, lại đang chủ trì cuộc họp lại hùa theo đánh dân của mình.

Ông NGUYỄN XUÂN VIẾT, Phó Chủ tịch UBND xã KỳThượng, người tham dự cuộc họp

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.