Ứng viên đại biểu HĐND xã đánh dân vì bị nói... hay đánh nhau

(PLO)- "Dám" góp ý thẳng "ông Khương hay... đánh nhau, không đủ tiêu chuẩn làm đại biểu", một người dân đã bị ông Nguyễn Văn Khương - Bí thư xóm Phúc Lập (xã Kỳ Thượng) cùng với hai người họ hàng đánh.

Đêm 2-3 xóm Phúc Lập tổ chức cuộc họp dân để giới thiệu nhân sự của xóm vào HĐND xã Kỳ Thương, nhiệm kỳ tới (2016-2021). Theo đó, danh sách được đưa ra ba người để lấy ý kiến và sẽ chọn hai người bầu vào HĐND xã Kỳ Thượng trong đó có ông Khương (bí thư xóm).

Trong khi lấy ý kiến cử tri về ba người trên, ông Lê Văn Lý, một người dân ở thôn Phúc Lập) đứng lên phát biểu, cho rằng ông Khương không đủ tư cách đạo đức, lối sống chưa lành mạnh, hay gây gổ đánh nhau nên không xứng đáng được giới thiệu để bầu vào HĐND xã.

Một số người dân  xóm Phúc Lập cũng ủng hộ ý kiến ông Lý. Anh Nguyễn Văn Lai (công dân của xóm) cũng đứng lên tán thành theo ý kiến của ông Lý.

Anh Nguyễn Văn Lai bị đánh đang nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: CTV. 

Lúc này, một số người có to tiếng rồi ông Vũ Văn Vẽ và ông Vũ Văn Miệu (họ hàng của ông Khương) liền nhảy vào dùng ghế đánh vào đầu ông Lý và anh Lai.

Thay vì can ngăn hai người dân là bà con của mình để ổn định trật tự, ông Khương cũng a dua theo người nhà, nhảy vào đánh cùng.

Vụ ẩu đả xô xát khiến ông Lý và anh Lai bị thương vùng đầu, được đưa đến BV Đa khoa huyện Kỳ Anh để cấp cứu, điều trị.

Chiều 4-3, lãnh đạo UBND xã và Công an xã Phúc Lập cho biết đã hoàn tất hồ sơ vụ việc chuyển lên quan cơ quan Công an huyện Kỳ Anh để tiếp tục điều tra. Ông Khương đang phải viết bản tường trình sự việc. Công an huyện Kỳ Anh cũng đang triệu tập những người có liên quan để phục vụ điều tra.

Bà Dương Thị Vân Anh, quyền Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh, cho biết: "Vụ việc trên là hi hữu, chúng tôi đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra để làm rõ, xử lý nghiêm minh".

Theo bà Anh, khi họp xóm để giới thiệu nhân sự bầu đại biểu HĐND xã phải có đầy đủ thành phần và mọi ý kiến đều được thư ký ghi vào biên bản. Việc lấy ý kiến giới thiệu nhân sự, người dân ứng lên phát biểu, góp ý, khen, chê thì đều phải được tôn trọng.

"Bình thường đánh người, hành hung người khác cũng không được phép, đằng này ẩu đả, đánh người bị thương tại cuộc họp là hoàn toàn vi phạm rồi. Chuyện góp ý thẳng thắn, xây dựng, phân tích điều kiện tiêu chuẩn của từng người đó là ý nghĩa và là mục đích của cuộc họp lấy ý kiến đó" - bà Anh nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.