Trượt chân xuống sông Đà Rằng tử vong

(PLO)- Trong khi câu cá trên sông Đà Rằng, một người đàn ông nghi bị trượt chân, rơi xuống sông tử nạn.

Sáng 5-2, người dân phát hiện một người đàn ông câu cá bị rơi xuống sông tại một mố trụ phía bắc cầu đường sắt Đà Rằng đoạn qua TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Người dân theo dõi việc tìm kiếm nạn nhân bị rơi xuống sông. 

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Thanh (49 tuổi, ngụ xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa). Tại khu vực mố cầu trên, nạn nhân để lại một ghe nhỏ, dụng cụ câu cá…

Sau hơn một tiếng đồng hồ tìm kiếm, lực lượng cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và tìm kiếm cứu nạn, Công an tỉnh Phú Yên đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Theo UBND xã Bình Ngọc, ông Thanh có vợ và ba con, chuyên làm nghề câu cá. Nhận định ban đầu của một số nhân chứng thì nhiều khả năng trong khi đang câu cá, ông Thanh bị trượt chân rơi xuống sông, va phải vật cứng...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.