2 em nhỏ trượt chân xuống mương thủy lợi đuối nước thương tâm

(PLO)- Trong lúc chơi gần mương thủy lợi, một đứa trẻ chín tuổi và đứa trẻ năm tuổi không may trượt chân xuống mương, bị nước cuốn trôi tử vong.

Tối 19-8, ông Đàm Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cư K’bang (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk), xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết gia đình của hai nạn nhân thuộc diện nghèo. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ tiền mai táng.

Gia đình đau buồn sau cái chết thương tâm của hai em.

Theo thông tin ban đầu, chiều 19-8, Dương Văn Sử (chín tuổi) và Phủng Pháo (năm tuổi, cùng trú xã Cư K’bang) cùng nhóm bạn ra mương thủy lợi gần nhà chơi. Tại đây, cả hai không may trượt chân xuống mương thủy lợi và bị nước cuốn trôi.

Một em trong nhóm tri hô mọi người đến cứu. Tuy nhiên, đến 17 giờ cùng ngày, người dân phát hiện hai em đã tử vong dưới mương nước.

“Gia đình các nạn nhân quá nghèo, chính quyền hỗ trợ và kêu gọi giúp đỡ mai táng cho hai em không may xảy ra hoạn nạn” - ông Hà cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.