4 cháu bé chết đuối thương tâm khi tắm ao

(PLO)- Trong lúc tắm ao ở xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), một nhóm cháu nhỏ bị sụp xuống hố sâu, làm bốn cháu chết đuối thương tâm.

Tối 17-7, lãnh đạo UBND xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) xác nhận ở địa phương này vừa xảy ra vụ đuối nước làm bốn cháu nhỏ thiệt mạng.

Khu vực bốn cháu nhỏ bị chết đuối. Ảnh: VNE

Thông tin ban đầu từ UBND xã Khánh Hiệp, một nhóm năm cháu nhỏ đồng bào dân tộc Ê Đê đến tắm ao tại một gia đình ở thôn Ba Cẳng, xã Khánh Hiệp. Trong lúc tắm, các cháu bị sụp xuống hố sâu. Một cháu trai bơi được vào bờ, chạy kêu cứu, tri hô.

Sau hơn một tiếng đồng hồ lặn tìm, người dân địa phương tìm thấy bốn cháu bé, đưa đến cấp cứu tại trạm y tế xã Khánh Hiệp. Tuy nhiêu, cả bốn cháu bé đã tử vong trước đó. Danh tính các nạn nhân được xác định gồm Mơ Căn H’Roen, Mơ Căn Y Khang (cùng bảy tuổi), Mơ Căn Y Phúc Thịnh, Chơ Ao Y Huỳnh (đều năm tuổi). Bốn cháu nhỏ xấu số này có quan hệ bà con họ hàng với nhau.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.