Hai cậu cháu chết đuối thương tâm lúc đi bắt cua

(PLO)- Trong lúc đi bắt cua, một bé trai bị trượt chân xuống chỗ nước sâu, người cậu lao tới cứu nhưng rồi cùng tử vong.

Chiều 31-8, đại diện lãnh đạo UBND xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước khiến hai người tử vong.

Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Trước đó, ba người, trong đó có Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt (bảy tuổi) và cậu của Kiệt là Nguyễn Văn Bình (29 tuổi, cùng trú xã Ea Tiêu) đến một hồ nước trên địa bàn xã bắt cua. Kiệt không may trượt chân ngã xuống vùng nước sâu, người cậu thấy thế lao tới cứu rồi cùng bị chìm.

Người đi cùng đã chạy về nhà tri hô, tới khi mọi người chạy ra thì Kiệt và anh Bình đã tử vong..

“Gia đình nạn nhân khó khăn, riêng Bình bị khuyết tật có sức khỏe yếu. Sau khi xảy ra việc, chính quyền đã hỗ trợ 3 triệu đồng để lo mai táng, đồng thời vận động quyên góp giúp đỡ gia đình nạn nhân” - vị lãnh đạo xã Ea Tiêu cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.