Thương tâm: Cứu em trai đuối nước, cả hai cùng gặp nạn

(PLO)- Khi xuống cứu em trai 8 tuổi bị đuối nước, cả hai anh em cùng gặp nạn.

Sáng 11-7, UBND thị trấn Đắk Mâm (huyện Krông Nô, Đắk Nông) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai anh em đi câu cá bị đuối nước thương tâm.

Sự việc xảy ra vào chiều một ngày trước, Y Đa Lin (8 tuổi) và anh trai Y Nông (9 tuổi) cùng một số bạn rủ nhau đi câu cá ở một ao gần nhà. Trong lúc câu, do lưỡi câu của Lin bị mắc nên em lội ra gỡ, do ao sâu, Lin bị hụt bước.

Thấy em trai chới với, Y Nông bơi ra cứu nhưng không cứu được mà cùng bị đuối nước.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã đến kiểm tra khu vực nói trên. Sau khi hoàn thiện thủ tục pháp lý, thi thể  các em được bàn giao gia đình tổ chức mai táng. Chính quyền địa phương đã thăm hỏi và động viên gia đình nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.