Tắm sông sau lễ tổng kết năm học, 3 nữ sinh chết đuối

(PLO)- Trong lúc tắm, 3 học sinh nữ đã bị đuối nước tử vong.

Ngày 23-5, trao đổi với PVPLO, ông Đoàn Mạnh Toàn, Chủ tịch UBND xã Thanh Thạch (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 em học sinh nữ tử vong.

Người dân tập trung tại khu vực các em gặp nạn.

Ông Toàn cho biết, sau khi dự lễ tổng kết năm học tại trường THCS Thanh Thạch, khoảng 9 giờ 30 phút sáng 23-5, một nhóm gồm 8 học sinh nữ đã rủ nhau ra sông Gianh (đoạn qua xã Thanh Thạch) để tắm. Lúc này các em vẫn mặc áo quần đồng phục học sinh.

Trong lúc tắm, có 3 học sinh Nguyễn Thị Hà Trang, Nguyễn Cẩm Ly, Nguyễn Thị Hương (12 tuổi, điều là học sinh lớp 6 trường THCS Thanh Thạch) bị đuối nước.

Nhận được tin báo, người dân địa phương tiến hành tìm ứng cứu nhưng bất thành. Thi thể các em được tìm thấy ngay sau đó.

Sau sự việc xảy ra, chính quyền địa phương, nhà trường đã đến động viên gia đình và hỗ trợ ban đầu để gia đình lo hậu sự cho các em.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.