Trộm cạy cửa vào nhà lấy mất hai nhẫn kim cương

(PLO)- Sau khi trở về nhà, anh Hoàn phát hiện đồ vật bên trong bị lục lọi, xáo trộn. Nhiều tài sản có giá trị như nữ trang, điện thoại, máy tính và tiền mặt… trị giá gần 200 triệu đồng đã bị kẻ trộm lấy đi.
Ngày 26-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết đã nhận được đơn trình báo của anh Đoàn Quốc Hoàn và đang tiến hành xác minh vụ mất trộm tài sản xảy ra tại thôn Liên Trì 2 (xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa).
Theo thông tin ban đầu, ngày 25-7, anh Hoàn (sinh 1987, trú thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa) bất ngờ phát hiện cửa nhà bị cạy. Anh vào nhà thì thấy đồ đạc bị xáo trộn.
Sau khi kiểm tra, anh Hoàn phát hiện khối tài sản gồm hai nhẫn kim cương, bốn điện thoại di động, hai máy vi tính xách tay, 75 USD và 45 triệu đồng đã bị lấy đi. Ước tính giá trị tài sản bị mất gần 200 triệu đồng.
Anh Hoàn đã đến cơ quan công an để trình báo vụ mất trộm, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.