Tránh xe máy đi ngược chiều, xe tải đâm vào nhà dân

(PLO)- Khoảng 12h30 trưa 26-6, tại ngã tư khu công nghiệp VSIP (Đại lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, tình Bình Dương), một chiếc xe tải nhỏ biển số 54V-8746 khi tránh xe máy đi ngược chiều đã đâm vào nhà dân, mắc kẹt giữa trụ điện và biển quảng cáo khiến đầu xe bị móp, gãy kính và đèn.

Được biết, chiếc xe tải này đang di chuyển theo hướng từ Bình Dương về TP.HCM. Đến ngã tư khu công nghiệp VSIP vì tránh một xe máy Wave do một phụ nữ điều khiển đi ngược chiều nên mất lái, đâm vào nhà dân ở bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: THỦY TIÊN.

Tuy nhiên, may mắn là không ai bị thương trong vụ va chạm này. Chiếc xe tải vẫn đang bị kẹt đầu xe vào giữa cột điện và cột biển hiệu quảng cáo. Do quá sợ hãi nên người điều khiển xe máy đã trốn khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.