Tài xế ngủ gật, xe tải tông vào nhà dân

(PLO) - Vào lúc 3h sáng nay (26-6), trên tuyến QL 1A tại km 1853 thuộc ấp Tân Bắc – xã Bình Minh huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Chiếc xe tải chở lốp ô tô mang biển kiểm soát 92C – 048.84 lưu thông từ hướng Biên Hoà – Trảng Bom. Dotài xế ngủ gật, không làm chủ được tốc độ nên đã đâm vào dải phân cách rồi lao vào trước cửa nhà ông Phạm Ích Nhã.
Ông Nhã cho biết: Vào thời gian trên khi nghe thấy tiếng động lớn trước cửa nhà, gia đình chạy ra thì thấy chiếc xe tải đã tông vào giữa nhà (ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom)làm gãy mái che phía trước.
May mắn vào thời gian trên ít phương tiện tham gia lưu thông nên vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tài xế chỉ bị xây sát nhẹ.

Vụ tai nạn đã làm biển báo hiệu và một đoạn dải phân cách bị biến dạng, xe tải bị hư hỏng nặng. Nhà ông Nhã cũng bị hư hại một phần. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.