Cháy lớn trong khu công nghiệp Nhơn Trạch 3

(PLO)-Tối 25-8, tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã xảy một vụ cháy lớn thiêu rụi hàng chục ngàn mét vuông nhà xưởng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 25-6, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà kho của Công ty bao bì Việt Long. Mặc dù được phát hiện kịp thời nhưng do nhà kho này chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên chi trong ít phút ngọn lửa nhanh chóng bốc cháy dữ dội và thiêu rụi khoảng 30.000 m2 nhà xưởng.

Nhận được tin báo, Phòng PCCC công an tỉnh Đồng Nai đã điều xe chuyên dụng và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Đơn vị Vùng 2 Hải quân đóng trên địa bàn huyện Nhơn Trạch cũng điều đồng nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp dập lửa.

Đến khoảng hơn 1 giờ thì ngọn lửa được khống chế. Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản hiện vẫn chưa thống kê được.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.