Tranh chấp đất xây tường rào, chú chết, cháu bị khởi tố

(PLO)- Do tranh chấp đất khi làm tường rào, Hải dùng gậy tấn công chú ruột của mình khiến ông này bị thương nặng và tử vong sau đó. 

Ngày 26-10, cơ quan Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trần Văn Hải (33 tuổi, trú xóm 10, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) về tội cố ý gây thương tích dẫn tới chết người.

Nhà của Hải và ông Trần Bá (71 tuổi, chú ruột của Hải) ở cạnh nhau. Chiều 18-10, Hải thuê thợ đến xây tường rào ngăn cách vườn mình và vườn ông Bá.

Khi đào móng xây tường, ông Bá cho rằng Hải đã lấn sang đất của gia đình. Sau đó, giữa Hải và ông Bá không thống nhất được ranh giới hai mảnh vườn. Hải cãi nhau với ông Bá dẫn đến ẩu đả, xô xát nhau.

Sau đó Hải dùng gậy tấn công ông Bá khiến ông bị thương nặng và được đưa đến BV 115 Nghệ An cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não. Do bị thương quá nặng, ông Bá đã tử vong sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.