Khởi tố cán bộ lừa dân để chiếm đoạt tiền

(PL)- Cơ quan Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) ngày 19-9 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quốc Khánh (cán bộ Ban Giải phóng mặt bằng huyện Nghi Xuân) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian qua, Khánh được giao nhiệm vụ lập hồ sơ, tính toán việc bồi thường, hỗ trợ chênh lệch giữa hai quyết định năm 2006 và 2010 (do UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành) cho các hộ dân tại khu vực giải tỏa giải phóng mặt bằng để làm dự án sân golf ở xã Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân). Thay vì cung cấp đầy đủ thông tin cho dân thì Khánh đã giấu chủ trương chính sách trên, không thông báo cho người dân biết.

 Khánh đến gặp người dân thông báo là sẽ giúp họ “chạy tiền bồi thường đợt 2”. Nhiều người đã nhờ Khánh, khi nhận được tiền thì đã chia lại phần trăm cho Khánh. Từ đó, cán bộ này đã chiếm đoạt tổng số tiền là 630 triệu đồng. Người dân sau đó biết việc họ được hỗ trợ tiền là đương nhiên nên đã làm đơn tố cáo Khánh.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.