Trà Vinh: Nhân viên ngân hàng nghi tự thiêu vì nợ nần

(PLO)- Nhân viên ngân hàng được phát hiện tử vong trong tình trạng thi thể bị cháy đen ở căn nhà hoang trong rừng, nghi do tự thiêu.

Ngày 12-11, Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra nguyên nhân một nam thanh niên được phát hiện tử vong trong tình trạng thi thể bị cháy đen tại một căn nhà hoang.

Thông tin ban đầu, vào chiều 9-11, anh NVP (30 tuổi, nhân viên một ngân hàng ở thị xã Duyên Hải) được phát hiện tử vong, thi thể bị cháy đen bên trong căn nhà hoang ở rừng dương ven biển.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do ngạt khí CO2.

Nhận định ban đầu nhiều khả năng nạn nhân đã mua xăng rồi đến nhà hoang tự thiêu. Gia đình cho biết đã mất liên lạc với nạn nhân trước đó ba ngày.

Theo một số nguồn tin cho biết nạn nhân có vay mượn số tiền lớn từ bên ngoài.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.