1 phụ nữ tưới xăng tự thiêu sau mâu thuẫn với chồng

(PLO)- Do mâu thuẫn với chồng, chị T. mang xăng ra bên ngoài phòng trọ tưới lên người tự thiêu.

Ngày 31-8, lãnh đạo UBND xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một phụ nữ tưới xăng lên người tự thiêu.

Theo thông tin ban đầu, tối 30-8, chị C.T.H.T (33 tuổi, quê huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) và chồng xảy ra mâu thuẫn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc chị T. tự thiêu. Ảnh: CTV

Đến 21 giờ cùng ngày, chị T. đã mang xăng ra cách khu vực phòng trọ khoảng 10 m rồi tưới lên người tự thiêu.

Phát hiện sự việc, chồng của chị T. đã nhanh chóng dập lửa nhưng bất thành.

Được biết, vợ chồng chị T. từ Thừa Thiên - Huế vào huyện Duy Xuyên thuê phòng trọ và làm công nhân tại một công trình trên địa bàn huyện này.

Hai vợ chồng đã có bốn đứa con, ba đứa lớn ở quê với ông bà, đứa nhỏ mới 13 tháng tuổi ở với hai vợ chồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.